
Vào sáng ngày 23/11, cầu thủ chạy cánh Harvey Barnes tỏa sáng với cú đúp chớp nhoáng, giúp Newcastle đánh bại Man City 2-1 trong trận cầu kịch tính tại St James’ Park, qua đó mang về chiến thắng Premier League đầu tiên trước đối thủ này cho HLV Eddie Howe sau 19 lần chạm trán.
Dù vậy, HLV Pep Guardiola không hài lòng với những pha bóng gây tranh cãi, bất lợi cho Man City. Ông cho rằng họ xứng đáng hưởng phạt đền trong hiệp một khi Phil Foden bị Fabian Schar truy cản trong vòng cấm. Đội khách cũng phản ứng về bàn thắng thứ hai của Barnes, khi thủ môn Gianluigi Donnarumma khẳng định anh bị phạm lỗi và Bruno Guimaraes có thể đã việt vị trong pha bóng dẫn tới bàn thắng.
Thất bại này khiến Man City đối mặt nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 7 điểm nếu đội bóng thành London đánh bại Tottenham trong trận derby bắc London vào tối nay.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Pep Guardiola và Bruno Guimaraes nói chuyện nhưng đầy "sát khí". Chưa hết, chiến lược gia 54 tuổi cũng có khoảnh khắc tranh luận với một quay phim khi cảm xúc trở nên khó kiểm soát. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, ông lại khá kín tiếng.

Khi được hỏi về những tranh cãi, Guardiola trả lời ngắn gọn: “Không có gì hết, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ nói Bruno là một cầu thủ rất giỏi, nhưng những chuyện đó là riêng tư. Mọi thứ đều ổn cả”.
Dù Man City đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League với 24 bàn, Guardiola thừa nhận học trò cần sắc bén hơn ở những pha dứt điểm cuối cùng. Họ kiểm soát bóng 68%, tung ra 17 cú sút, gần gấp đôi so với 9 của Newcastle, nhưng chỉ có 4 lần đưa bóng trúng đích.
Guardiola nói thêm: “Một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Họ có cơ hội, chúng tôi cũng vậy, nhưng họ ghi nhiều hơn một bàn. Haaland vẫn luôn có hai hay ba cơ hội, vì cậu ấy là người giỏi nhất. Giờ thì Man City sẽ phải hướng tới trận tiếp theo”.
Ông kết lại về những tình huống VAR như sau: “Chuyện đó cũng xảy ra trước Bournemouth và lặp lại hôm nay. VAR quyết định như họ quyết định. Không ai hoàn hảo cả".

Trong khi đó, cậu học trò của Guardiola là trung vệ Ruben Dias lên tiếng chỉ trích quyết định công nhận bàn thắng ấn định tỉ số của Newcastle: "Trong tất cả các quyết định, chỉ riêng bàn thắng thứ hai… tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ cho hợp lý. Có lúc thì cho phép, có lúc lại không. Vậy rốt cuộc luật như thế nào? Chúng tôi thực sự có thể làm gì?.
Khi xem lại video, rõ ràng Barnes đã đẩy Donnarumma ra khỏi khung thành. Chúng ta soi rất kỹ những va chạm nhỏ, nhưng một tình huống như thế với thủ môn lại được bỏ qua?. Nếu đó là luật, cũng được. Nhưng hãy để chúng tôi được phép làm điều tương tự. Trước đây, đó chắc chắn là một pha phạm lỗi. Giờ thì dường như lại được chấp nhận".
Man City sẽ phải nhanh chóng lấy lại phong độ và sự tự tin khi phía trước là trận gặp Bayer Leverkusen tại Champions League vào giữa tuần tới.






















